Nhìn mâm cơm chồng đã chuẩn bị cho bạn, tôi không kìm được nước mắt và lặng lẽ đưa con về ngoại.
Vợ chồng tôi đều là công nhân, thu nhập không dư dả, nhưng chồng tôi lại ham nhậu và hay chi tiền cho bạn bè. Anh có thể tính từng đồng cho con nhưng lại sẵn sàng chi vài trăm nghìn cho bữa nhậu. Anh còn lấy tiền tiết kiệm sinh con của tôi cho bạn vay mà không hỏi ý kiến. Những mâu thuẫn này khiến chúng tôi thường cãi nhau, thậm chí tôi đã nghĩ đến ly hôn khi mang bầu 7 tháng. Cuối cùng, nhờ chồng năn nỉ hứa thay đổi mà tôi đã quay lại. Tôi nhận tiền bảo hiểm thai sản hơn 20 triệu và dự định mở tiệm tạp hóa để tiện chăm con và kiếm thêm. Nhưng chồng lại lấy số tiền đó gửi cho em gái mua xe máy mà không thông báo cho tôi. Khi hỏi, anh nói em gái cần gấp để đi làm.
Tôi cho em chồng mượn tiền nhưng không thể đòi lại ngay, chỉ biết ôm ấm ức và giận chồng. Hiện tại, con trai tôi đã 3 tuổi, tôi vẫn làm công nhân và chăm sóc con, trong khi chồng thường xuyên đi nhậu. Gần đây, con tôi thèm ăn tôm mực, nên tôi đã dùng tiền tiết kiệm mua một cân tôm và hai con mực để làm cho con. Tôi cất kỹ trong tủ lạnh, sợ chồng thấy. Nhưng khi về nhà, tôi thấy chồng đang nhậu với bạn, và chỉ còn lại vỏ tôm và nang mực trên bàn. Tim tôi thắt lại, nước mắt rơi khi chồng cười nói rằng tôi giấu đồ ăn quá kỹ.
Nhìn đám đàn ông say xỉn, tôi đau lòng thu dọn đồ đạc và đưa con ra bến xe. Trên đường, con hỏi tôi không nấu tôm mực cho con ăn, tôi chỉ biết khóc và dỗ dành rằng về ngoại sẽ ăn. Hiện tại, mẹ con tôi đang ở nhà ngoại. Gia đình khuyên tôi nên ly hôn để giải thoát cho cả hai. Tôi cũng muốn vậy, nhưng lo lắng vì con còn nhỏ, công việc chưa ổn định, cùng với tiền thưởng Tết sắp tới khiến tôi phân vân. Tôi nên làm gì bây giờ?
Source: https://afamily.vn/nhin-mam-com-chong-moi-ban-toi-ua-nuoc-mat-lang-le-be-con-ve-ngoai-20231208142730168.chn